Ánh nhìn của Thanh Sơn về một mùa xuân trọn vẹn qua ca khúc “Xuân Đẹp Làm Sao”

Hòa vào không khí nhộn nhịp của mùa Xuân, khắp phố phường đang náo nức giăng đèn kết hoa, trẻ nhỏ đang nôn nao trông chờ từng ngày nhận được phong bao lì xì đỏ thắm, nhà nhà đang chuẩn bị bánh mứt,….và nhiều nhiều người tha hương đang mong ngóng để được về phép cùng gia đình đoàn viên. Mùa xuân còn là mùa của sự yêu đời, còn người như trẻ ra mỗi mùa Xuân đến, cây trái hoa lá được thay màu mới, cả không khí cũng như được thanh lọc….vậy sao có thể thiếu đi những giai điệu vui tươi và sôi động của tuyển tập nhạc Xuân. Những ca khúc Bolero về chủ đề mùa xuân luôn gắn liền mỗi dịp Tết, không chỉ ở quá khứ mà cả hiện tại, nhiều khán giả trẻ vẫn vô cùng yêu thích như ca khúc “Xuân Đẹp Làm Sao” của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Mang trong mình một tình cảm đặc biệt với mùa Xuân, Thanh Sơn luôn cho ra đời những tác phẩm nhạc xuân vô cùng cảm xúc. Không có sự buồn rầu thương nhớ hay sự chua xót phải chia xa, với nhạc sĩ Thanh Sơn, mùa xuân chỉ có sức sống mãnh liệt và sự sôi động từ tận sâu trong trái tim mỗi người. Ông đã từng nói, mùa xuân làm ông cảm thấy bồi hồi và phấn chấn, mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất mà ông cảm nhận được về mùa xuân, ông muốn truyền tải hết đến với người nghe, với khán giả yêu nhạc. Nếu ở ca khúc “Chúc xuân” Thanh Sơn gửi đến cho người nghe vạn câu chúc trong một bài hát ngắn ngủi, thì ở “Xuân đẹp làm sao” nhạc sĩ đã tôn vinh lên nét đẹp kiêu sa và lộng lẫy như bộ váy cưới được khoác lên mẹ thiên nhiên hiền từ.

Nhạc sĩ Thanh Sơn

“Xuân Đẹp Làm Sao” là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn khi được viết về chủ đề ngày Xuân đón Tết, ngoài “Ngày xuân tái ngộ” hay “Chúc xuân” thì ca khúc này cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích dù nó thuộc vào thể loại Bolero. Ca khúc quen thuộc với biết bao thế hệ người nghe bởi giai điệu rộn ràng, mang đến cho người nghe một cảm giác mùa xuân đã đến gần lắm rồi, như thôi thúc mọi người nhanh tay chuẩn bị đón chào một cái Tết ấm no và hạnh phúc.

“Đẹp làm sao gió Xuân mơn man cành đào
Đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau
Xuân đến đem vui về mọi nhà
Duyên lứa đôi ta thật đậm đà
Bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà….”

Bấm vào hình để nghe ca khúc do Như Quỳnh trình bày.

Mùa xuân – mùa của sự sinh sôi và tươi mới được biểu hiện rõ nhất ở cảnh vật quanh ta. Từng cơn gió nhẹ nhẹ như đôi bàn tay người thiếu nữ đang “mơn man” từng cánh đào vừa nhú ra những chồi non hồng. Xa xa trên bầu trời, từng đàn bướm trao nhau những câu ân tình mà chỉ cùng chung giống loài mới hiểu được, nhưng chúng ta vẫn thấy được chúng đang rất mặn nồng mà vờn quanh lẫn nhau. Khung trời như được thay một chiếc áo mới khi cả thảm thực vật và động vật đều háo hức đợi chờ cái mùa ấm áp và ôn hòa nhất trong năm. Tất cả đều được bao trùm bởi không khí xanh mơn mởn của những chồi non và tràn ngập không khí ríu rít.

Không chỉ cây cối hay chim muông, xuân đến còn mang niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi nhà “xuân đến đem vui về mọi nhà”. Những ai yêu nhau, xuân đến lại càng tô thêm chút hồng phấn trong câu chuyện tình yêu của lứa đôi, ngọt ngào và tình cảm. Tha thiết nhất là đối với những người dân tha hương, làm việc xa nhà, chỉ mong một dịp về nhà nhìn ngắm lại mái ấm của sự đoàn viên. Xuân đến trên từng cành cây ngọn cỏ, cũng phần nào làm lòng của những lữ khách thêm nhốn nháo, chỉ muốn được bay ngay về nhà như chim muông về tổ.

“……Ngoài trời Xuân hát ca vang lời chào mừng
Mình mừng Xuân mứt dưa mai vàng bánh chưng
Trên khắp quê hương mình người người
Tay nắm tay môi nở nụ cười
Chúc sang năm thịnh vượng ta phát tài hơn…..”

Bấm vào hình để nghe ca khúc do Hoài Lâm trình bày

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” chính là biểu tượng không thể thiếu trong ẩm thực ngày Tết Việt Nam. Tết quê mình chẳng cầu kỳ nhưng cũng không hề đơn giản, một mùa Xuân trọn vẹn và đủ đầy phải có đầy đủ món quà tết quan trọng như mứt dưa, hoa mai vàng, nồi bánh chưng xanh và những câu chúc mừng năm mới để nguyện cầu cho một năm no đủ.

Mấy ai cưỡng lại được nét đẹp của mùa xuân, xuân tới hồi sinh muôn loài, xuân tươi từ trong những ánh nắng ban mai nhè nhẹ, từ những tia nắng hừng đông ấm áp, từ những nụ hoa tranh nhau đua nở khoe sắc dưới trời xuân,…hay từ những cái nắm tay ngượng ngùng của các cặp đôi yêu nhau. Xuân đến rồi trên quê hương Việt Nam, xuân về nụ cười vẫn luôn thường trực trên đôi môi chúm chím, xuân tới xung quanh đều là tiếng cười cùng với những câu hát chúc nhau phát tài phát lộc.

Ý nghĩa của Xuân là thế! Mong muốn mọi người quên đi cái nóng bức ngày hè khó chịu, đầy lùi những ưu tư hay mất mác khi trải qua mùa thu buồn bã và để lại hết những lạnh giá của tiết trời mùa đông. Bước vào mùa xuân, con người chúng ta sẽ chẳng còn nhận gì ngoài sự vui tươi, hạnh phúc, mọi người cùng “tay bắt mặt mừng” chào đón nàng Xuân ghé thăm.

“……Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày Xuân
Mơ tình quân đến sao em thẹn thùng
Từng nụ cười ngày thơ mừng Xuân từ lâu ngóng chờ
Bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng Xuân mới sang…..”

Mùa xuân còn được xem là mùa của những ước hẹn, mùa của tình yêu ngọt ngào như không khí xuân sang. Giữa tiết trời se lạnh, những ánh nắng hửng lên len lỏi như sưởi ấm, long người lại dâng lên bao khát vọng, bao tình yêu và làm chúng ta dễ mở lòng hơn, cuộc sống trở nên tươi mới và hạnh phúc như “đôi má” đỏ của những cô nàng thiếu nữ. Mùa xuân chọn để trao gửi yêu thương, trao cho nhau những câu ân tình, những lời chúc êm ái. Nàng thì mơ về cuộc tình đẹp cùng những chàng quân nhân điển trai nơi tiền tuyến, chàng nhớ về hình ảnh thẹn thùng của các cô nàng hậu phương. Người đi xa lại hẹn ước về một mùa xuân để gặp lại, đôi lứa yêu nhau vẫn chọn mùa xuân để trao nhau ước định hẹn thề về một ngày lễ vu quy. Bạn bè lâu ngày chưa có dịp hội ngộ, cũng lựa chọn mùa xuân để họp mặt và cùng nhau nâng vài chén rượu mừng một năm mới sang. Thật ý nghĩa làm sao một mùa xuân thiêng liêng với tình người ấm áp, tình yêu vô bờ bến, người người đều mong chờ một mùa xuân về hơn bao giờ hết?

“…..Đẹp làm sao dáng Xuân in trong lòng người
Đẹp làm sao lá hoa mướt mà thắm tươi
Xuân đến đây tô màu rạng ngời
Như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời
Khắp xa gần người người mãi mãi chờ Xuân”

Mùa xuân của đất trời luôn mang một nét đẹp lộng lẫy và kiêu sa, mang đến cho chúng ta bao hương sắc tuyệt mỹ đã in dấu trong lòng người, mùa xuân của lòng người cũng chẳng kém cạnh, thậm chí thêm phần rộn ràng và phong phú. Có ái chưa từng rung động trước sắc xuân, có ai chưa từng để ý đến nét đẹp và giá trị mùa xuân mang lại? Xuân tô cho bức tranh thiên nhiên muôn vàn màu sắc, màu của hoa lá, màu của chim muông, màu của cảnh vật và màu của con người – Nét rạng ngời làm nổi bật lên một bức tranh xinh đẹp.

Mùa xuân là món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, tự hào biết mấy khi mùa xuân trên mảnh đất quê hương hòa cùng bức tranh bốn mùa như nốt nhạc cân bằng cả bài hát. Yêu kiều và diễm lệ cũng không đủ để diễn tả nét đẹp của nàng xuân, mùa xuân sôi nổi, mùa xuân của tình yêu,…chỉ thế thôi cũng đủ để ta trân trọng và yêu thêm màu xuân đất trời, cũng chính vì lý do này mà “khắp xa gần người người mãi mãi chờ Xuân”.

Với nhạc sĩ Thanh Sơn, mùa Xuân mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng, xuân mang đến cho người bao hoài niệm đẹp hay những ước vọng về một tương lai tươi sáng. Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ đón chờ một cái Tết Tân Sửu ấm no, từ độ khoảng tháng 12 hoa đã bắt đầu thay chồi và tỏa hương ngào ngạt. Những mệt mỏi của năm cũ đang dần bị bỏ lại, mọi người đang cảm nhận được nụ cười tươi tắn trên môi và cũng chuẩn bị cho những câu chúc nhau hạnh phúc.

Viết một bình luận