Danh ca Phương Dung: ‘Từ Tết đến giờ ai hỏi làm gì tôi chỉ bảo… làm thinh’

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, danh ca Phương Dung không được gặp gỡ các con, cũng như hạn chế hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn này.

Danh ca Phương Dung buồn vì đã lâu không gặp 8 người con ở Úc

Trở lại trong vai trò giám khảo chương trình Sao nối ngôi phát sóng trên THVL1, Phương Dung xúc động khi nhìn thấy cô đào trẻ 20 tuổi Hà Mỹ Anh nhiệt huyết với bộ môn hát bội, dù biết hành trình theo nghề gặp không ít gian nan. Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Lớp trẻ ngày nay ít nối nghiệp nghệ thuật của cha ông. Hà Mỹ Anh sinh năm 2001, còn quá trẻ nhưng là đời thứ 3 của gia đình hát bội. Không riêng gì hát bội mà tuồng cổ, tìm khán giả thưởng thức rất khó bởi chuyện lịch sử, tích cũ rất ít người biết và hiểu. Chèo cũng là bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc nhưng đang cũng bị chìm khuất bởi các hình thức giải trí hiện đại”.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân kén chọn chương trình khi được mời làm giám khảo

Danh ca Phương Dung cũng cho biết bản thân rất chọn lọc chương trình để làm giám khảo. Bà tiết lộ: “Tôi rất ít khi nhận lời làm giám khảo, chỉ những chương trình có giá trị nhân văn, trân trọng tài năng thật sự của người nghệ sĩ tôi mới nhận lời. Tôi mang kiến thức, trải nghiệm giúp các em hiểu, vì không hiểu hết nên hát sai lời. Tôi luôn tận tình chỉ ra cho các em bài đó ra đời năm nào, trong bối cảnh nào, để các em hát đúng tinh thần, cảm xúc của bài hát. Khán giả của thế hệ của tôi, hay lớn hơn cảm thấy hoài niệm khi xem những màn trình diễn”.

Là một trong những giọng ca nổi tiếng Sài Gòn, Phương Dung từng sang Mỹ và trở thành cái tên đắt show ở hải ngoại. Những năm gần đây, bà trở về Việt Nam và là một trong những giám khảo không thể thiếu trong nhiều chương trình truyền hình. Ở tuổi 75, Phương Dung vẫn có phong cách ăn mặc trẻ trung khiến nhiều người trầm trồ. Bà luôn ủng hộ, động viên sự nỗ lực của ca sĩ trẻ khi tiếp cận dòng nhạc bolero.

Phương Dung mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để đến Thanh Hóa làm từ thiện

Trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, các hoạt động từ sau Tết của bà đều ảnh hưởng. Bà tiết lộ: “Mỗi năm, con cháu thường bay về Việt Nam họp mặt, đón giao thừa cùng mẹ. Tết sẽ có vài người con về nhưng năm nay không ai về được, tôi cũng không bay qua Úc. Tết đến giờ tôi rất ít hoạt động, ai hỏi tôi thời gian qua làm gì tôi chỉ bảo… làm thinh. Tôi ở Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp, khán giả đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19”. Danh ca Phương Dung buồn cho những người mang dịch bệnh mà qua đời. Bà hi vọng người Việt sẽ ý thức cao để hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng. “Đây là nỗi buồn chung của thế giới, của xã hội ở mọi nơi”, Phương Dung tâm sự.

Phương Dung chia sẻ thời gian gần đây bà vẫn đang góp tiền làm từ thiện. Nữ danh ca chờ khi tình hình dịch bệnh kiểm soát được sẽ đi đến Tà Cóm vì biết được câu chuyện về Sùng A Chai, cậu bé người Mông ở Thanh Hóa bị bố mẹ bắt cưới vợ khi mới học lớp 6. Hơn 10 năm sau, Sùng A Chai đã là thầy giáo dạy chữ cho chính các em nhỏ ở bản Tà Cóm. Bà xúc động nói: “Sự học của Sùng A Chai và hành trình đầy nỗ lực mà không phải ai cũng đi được đến đích. Tôi xúc động với câu chuyện này và mong muốn dịch chóng qua để tôi đến vùng đó, xem tình hình của các em. Tôi dự định mỗi tháng sẽ quyên góp từ cá nhân, gia đình, từ các con của tôi đang ở Úc, để giúp đỡ 84 em nhỏ đang theo học tại đây”.

Về danh ca Phương Dung

Khi nhắc đến những nữ ca sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trước 1975 người ta sẽ không khỏi không nhắc đến ca sĩ Phương Dung, người được mệnh danh là Nhạn Trắng Gò Công, biệt danh mà thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà tặng cho cô. Phương Dung được xem là một trong những giọng ca vàng của dòng nhạc trữ tình, bolero.

Ca sĩ Phương Dung tên thật là Nguyễn Phan Phương Dung, sinh năm 1946 tại tỉnh Gò Công (nay là tỉnh Tiền Giang). Phương Dung được sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, gia đình khá giả có vườn tược, hoa màu và có cửa hàng buôn bán. Khi biết con gái có năng khiếu và cũng đam mê ca hát, bố cô đã động viên khuyến khích con gái theo đuổi con đường nghệ thuật này. Theo cô kể lại bố cô từng nói: “đi hát là một cái nghề rất là lương thiện mà tự vì người dân của mình họ bảo thủ và có một cái nhìn sai lạc về những người làm nghệ thuật nói chung. Nhưng mà con đi hát thì phải biết mình là người yêu nghệ thuật mà đi hát chứ không phải sống một cuộc sống bừa bãi. Tự vì người nghệ sĩ mà không làm nghệ thuật giỏi và hay thì người ta đâu có thích. Và nếu nói theo Phật pháp người mà được người ta thương mến nhiều là người có tu nhiều kiếp lắm”. Điều này cho thấy bố cô rất yêu thương và ủng hộ con đường sự nghiệp của cô.

Ca sĩ Phương Dung
Ca sĩ Phương Dung

Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 1959 khi mới chỉ 13 tuổi, lúc ấy cô từ Gò Công lên Sài Gòn tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn, mà trong cuộc thi đó có sự tham gia của nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã rất ưng ý khi chấm điểm cao cho giọng ca mới này.

Khi mới 16 tuổi cô đã nổi tiếng khi trình bày thành công ca khúc Nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát và Hoài Linh vào năm 1962. Kể từ đó tiếng hát cô càng được biết đến qua những bài hát như Những đồi hoa sim” năm 1964 (Dzũng Chinh phổ thơ của Hữu Loan) và “Tạ từ trong đêm” năm 1965 (của Trần Thiện Thanh). Năm 1965 Phương Dung được trao huy chương vàng dành cho nữ ca sĩ, trong khi đó tác giả Trần Thiện Thanh nhận giải Bài hát xuất sắc nhất trong năm. Đồng thời cũng với “Tạ Từ Trong Đêm”, Phương Dung còn được tạp chí Sân Khấu của ký giả Nguyễn Ang Ca trao giải Nữ Ca Sĩ Được Cảm Tình Nhất Năm 1965. Ngoài những sáng tác của Trần Thiện Thanh, tiếng hát Phương Dung còn được biết đến nhiều với những nhạc phẩm của Thanh Sơn, Thu Hồ, Hoàng Trang, Hồng Vân và đặc biệt những nhạc phẩm của nhóm Lê Minh Bằng.

Ca sĩ Phương Dung hồi còn trẻ
Ca sĩ Phương Dung hồi còn trẻ

Ca khúc được cô thâu thanh đầu tiên là bài Đường về khuya của nhạc sĩ Lê Dinh & Minh Kỳ. Sau đó cô đã thu âm rất nhiều vào dĩa nhựa 45 tours của các hãng dĩa Việt Nam: Sóng Nhạc, Sơn Ca, và tiếp đến là băng Akai của các trung tâm Continental, Trường Hải, Nhật Trường và đã thành công rất lớn. Khi nhắc đến những nhạc phẩm: “Những đồi hoa sim” (Dzũng Chinh và Hữu Loan), “Nỗi buồn gác trọ” (Mạnh Phát và Hoài Linh), “Tạ từ trong đêm” (Trần Thiện Thanh), “Khúc hát ân tình” (Xuân Tiên và Y Vân), “Đố ai” (Phạm Duy), “Sương lạnh chiều đông” (Mạnh Phát), “Tím cả rừng chiều” (Thu Hồ), “Vọng gác đêm sương” (Mạnh Phát), “Cánh buồm chuyển bến” (Minh Kỳ – Hoài Linh), “Nỗi buồn đêm đông” (Anh Minh), “Sắc hoa màu nhớ” (Nguyễn Văn Đông), “Biết đâu tìm” (Hoàng Thi Thơ), “Còn mãi những khúc tình ca” (Quốc Dũng)… thì không thể không nhớ đến giọng ca mượt mà, êm dịu của cô ca sĩ Phương Dung, người gắn liền với những tình khúc mang âm hưởng gần gữi với nội dung về tình yêu đôi lứa , tình yêu quê hương của một thời khói lửa.

Bên cạnh sự nghiệp thành công Phương Dung cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc bên người chồng hơn cô 13 tuổi và 8 người con của mình ( 6 trai và 2 gái). Năm 1967 Phương Dung sang Bangkok, Thái Lan biểu diễn cô đã vô tình gặp gỡ Võ Doãn Ngọc và nên duyên vợ chồng cùng ông vào năm mậu thân 1968. Sau khi thành hôn, vợ chồng cô theo đuổi ngành kinh doanh. Tại Gò Công họ sở hữu một trang trại gà và một số tầu đánh cá. Ngoài ra hai người còn điều hành một công ty xuất khẩu tôm đông lạnh nên cuộc sống khá thoải mái về vật chất. Năm 1977 Phương Dung cùng gia đình sang Ucs định cư tại thành phố Melbourne. Sau khi định cư tại đây, thỉnh thoảng cô vẫn tham gia hoạt động văn nghệ trên các show lớn của Trung tâm Thế giới Nghệ thuật, Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Làng Văn, Asia Entertainment tại Mỹ. Phương Dung cho biết tám người con của cô ai cũng thành đạt, tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở nước ngoài. Tuy nhiên, cả tám người không ai theo nghệ thuật, dù có một cô con út tên là Phương Vy hát rất hay. Cô nói: “Con gái út tôi có giọng hát Bolero rất hay, không thua gì mẹ. Trước đây cháu từng hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại, tuy nhiên, sau này cháu không theo nghiệp hát. Nó bảo không nỡ bỏ cả gia đình, con nhỏ để chạy show”.

Danh ca Phương Dung cũng là một người có tấm lòng nhân ái, cô là một trong những người thành lập “Hội See The Light” chuyên giúp đỡ những bệnh nhân và người nghèo tại Việt Nam qua việc giúp đỡ tiền bạc để chữa mắt, xây nhà, trường học. Cô còn vận động văn nghệ sĩ, bạn bè của mình tham gia vào chương trình này thông qua những show nghệ thuật gây quỹ từ thiện tại những quốc gia có đông người Việt.

Bắt đầu từ năm 1999, Phương Dung thường xuyên về Việt Nam hỗ trợ những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể điều trị miễn phí. Cô đã mở những đợt chữa trị mắt cho dân nghèo tại quê hương Gò Công, Tiền Giang, nơi mình sinh ra, sau đó cô còn nhân rộng việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này ra tận Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ. Phương Dung chia sẻ: “Lúc nào tôi cũng nhận được sự động viên của chồng mình. Ông ấy hiểu tôi hơn ai hết về những việc làm thiện nguyện. Ông còn đem cả tiền lương hưu ủng hộ cho những hoạt động của tôi. Bởi theo ông, danh tiếng và tình cảm mà công chúng cho tôi, đã quá nhiều lộc nghề, nên phải chia sẻ tình thương yêu này cho những người kém may mắn” .Ngoài ra hội thiện nguyện của cô còn tham gia giúp đỡ cho nhiều học sinh nghèo, cứu trợ những nạn nhân thiên tai, bão lụt. Đồng thời, cô đã đài thọ cho nhiều sinh viên khoa y đại học Y Dược TP HCM từ năm đầu vào đại học cho đến khi tốt nghiệp.

Từ 2014 đến nay Phương Dung cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình trong nước. Cụ thể khoảng cuối năm 2014 Phương Dung được mời làm giám khảo của cuộc thi Solo cùng Bolero do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long sản xuất. Ngoài ra cô còn tham gia nhiều chương trình khác như : Tình Bolero (2016), Gương mặt thân quen (2017), Ca sĩ giấu mặt (2017), Ban nhạc quyền năng (2018), Chân dung cuộc tình (2018 – 2019), Người kể truyện tình (2017 – 2018), Tinh hoa hội tụ (2018 – 2019), Sao nối ngôi (2019), Làng hài mở hội mừng xuân (2019), Hãy nghe tôi hát (2017, 2019), Thần tượng Bolero (2019), Ký Ức Vui Vẻ (2019).

Sự ra đi đột ngột của chồng vào tháng 8.2017 đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng của Phương Dung. Có lần cô đã tâm sự trên báo chí rằng: “Chồng là tình đầu cũng là tình cuối của tôi. Ban đầu khi ông mới mất, tôi rất buồn, nhưng sau tôi hiểu rằng, cuộc đời không có gì là mãi mãi. Ông đi cũng là bởi duyên số vợ chồng của chúng tôi chỉ đến vậy, đó cũng là cái phước, để ông trở về với cõi vĩnh hằng. Dù giờ không còn gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được ông ở bên, động viên và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Tôi cũng đã quen với cuộc sống một mình khi về già và vơi đi nỗi buồn mất chồng. Tôi tìm niềm vui bằng việc đi làm từ thiện, đi hát để gặp gỡ khán giả yêu thương của mình”.
Hiện tại cô sống trong căn hộ 120m2 cùng người làm, các con cô cũng thường xuyên về nước để thăm mẹ. Đặc biệt mỗi năm cô cũng dành 2 tháng để đi du lịch nước ngoài và thăm con.

Theo Báo Thanh Niên.

Viết một bình luận