Tài tử điện ảnh Kim Vui: Tuyệt sắc giai nhân nhưng lại hồng nhan bạc phận, tiền cột thành bó nhưng cuộc đời buồn nhiều hơn vui

Nhắc đến tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh trước năm 1975, không ai không biết đến diễn viên nổi tiếng Kim Vui. Vẻ đẹp của cô được người đời ca tụng sánh ngang với minh tinh quốc tế như Rita Hayworth, Elizabeth Taylor,… Tên thật của Kim Vui là Nguyệt Chiếu, là dân Sài Gòn chính gốc, sinh ra tại một gia đình bình dân.

Từ bé, cô được cha mẹ cho đi học múa ba lê, sau này cô chuyển sang học belly dance, điều này trở thành một bước tiến trong nghệ thuật của cô. Vì thân hình của cô rất đẹp, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Nhan sắc của Kim Vui đẹp như một bông hoa hồng khiến bao nhiêu người mê đắm, làm bao nhiêu kẻ phải ghen tị.

Tuy cô tài năng là thế, nhưng trong lòng lại chứa nhiều phiền muộn. Cha mẹ sống không thơm thảo rồi gia đình của cô cũng gặp nhiều khó khăn. Còn cô cũng phải bươn chải kiếm tiền rồi bước chân vào ngành giải trí từ sớm. Cô được danh ca Minh Trang giúp đỡ trong những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật, nghệ danh Kim Vui của cô cũng là do danh ca Minh Trang đặt cho.

Đến năm 17 tuổi, Kim Vui tham gia cuộc thi hát và rất thành công, cô ký hợp đồng thu âm và chính thức trở thành ca sĩ. Với tài năng của cô, Kim Vui nhanh chóng thành công vang dội trong sự nghiệp ca hát của mình. Với chất giọng ngọt ngào và khỏe khoắn, trong giai đoạn năm năm cuối thập niên 1950, cô cùng với nghệ sĩ Minh Tuyết, Tuyết Hằng trở thành hiện tượng của làn sóng âm nhạc. Những bài hát được kể đến thuở bấy giờ có: Tà Áo Xanh, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay,… Thật không ngoa khi nói cô là nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn khi Kim Vui còn hát những ca khúc như BamBino, Histoire d’un Amour, Le Gitan với phát âm rõ ràng và rành mạch.

Giọng hát của Kim Vui hay, truyền cảm, cộng với nhan sắc đẹp lay động lòng người. Cô kể rằng mỗi tối cô đi diễn từ 10 đến 12 phòng trà khác nhau. Để nói về độ nổi tiếng của mình, cô hài hước kể lại: “Nếu tôi đi hát tại một phòng trà, có 20 người đi theo. Tôi qua phòng trà thứ hai, 20 người đó tiếp tục đi theo tôi. Tới khi qua phòng trà thứ 3, vẫn 20 người đó theo tôi, kèm theo cả mớ người nữa”.

Ngoài ra, cô có một thân hình bốc lửa khiến nhiều người mê đắm. Kim Vui cùng là người phụ nữ miền Nam Việt Nam đầu tiên dám bận bikini để xuất hiện trên màn ảnh.

Vì quá nổi tiếng nên Kim Vui quyết định tham gia ngành diễn xuất. Tuy nhiên, cô lại không có duyên với sự nghiệp phim ảnh. Sau này cô may mắn được đóng vai nữ ca sĩ nhạc jazz lụy tình trong phim Chân Trời Tím. Tuy thời lượng xuất hiện của cô không nhiều nhưng cô được khen ngợi với lối diễn xuất tự nhiên và chân thật. Chỉ cần một vai đứng chung với Hùng Cường, tên tuổi của cô bỗng chốc vụt sáng.

Nữ nghệ sĩ Kim Vui trong phim Chân Trời Tím

Sau đó cô nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng văn học nghệ thuật năm 1970. Cô được đích thân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trao tặng tượng vàng trong đêm trao giải.

Minh tinh Kim Vui và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Phim Chân Trời Tím phát sóng vào năm 1970, trở thành một hiện tượng trong phim ảnh miền Nam thời đó. Nhưng sau đó, cô rút ra khỏi sự nghiệp diễn xuất và chú tâm vào kinh doanh của mình. Bởi vì cuộc sống của cô không hạnh phúc, người chồng đầu tiên của cô bị nghiện rượu, con gái thì bị bệnh nan y phải nhập viện thường xuyên. Cô còn phải lo cho những người con của mình ăn học nên Kim Vui đành tạm biệt công việc riêng của cô.

Kim Vui tại đêm trao giải Văn Học Nghệ Thuật năm 1970 diễn ra ở Dinh Độc Lập

Minh tinh Kim Vui thật sự là nữ nhân vô cùng tài giỏi, ngoài thành công trên con đường nghệ thuật thì Kim Vui còn giỏi trong ngành kinh doanh. Là mẹ đơn thân, cô vừa lo lắng cho các con, vừa lo cho việc kinh doanh hãng thu thanh của mình.

Đến năm 1971, Kim Vui tái hôn cùng với người Mỹ tên là Robert E. Henry. Một năm sau, cô theo chồng đến đảo Guam để sinh sống và kinh doanh. Tháng 4 năm 1975, cô chuyển sang Mỹ sinh sống và sang Châu Phi để làm ăn, kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ.

Kim Vui và nghệ sĩ Ngọc Đức

Nhà văn Hồ Trường An từng khen ngợi vẻ đẹp của Kim Vui, ông nói áo dài còn phải mang ơn cô. Vì khi cô mặc áo dài lên người, áo dài mới bộc lộ rõ được vẻ đẹp của nó trong việc đỡ ngực bó eo người mặc, với lồng lộng những nét tròn mê hoặc.

Hình ảnh nghệ sĩ Kim Vui trong tà áo dài

Từ trái qua gồm có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thúy Nga, Mỹ Thế, Kim Vui, Lê Hoàng Hoa
Nghệ sĩ Kim Vui và nghệ sĩ Giao Linh

Kim Vui cùng nhạc sĩ Lam Phương

Ngoài đóng phim và kinh doanh, nghệ sĩ Kim Vui còn đam mê với hội họa và thiết kế thời trang. Phải nói cô là nghệ sĩ đa tài và thành công với tất cả ngành nghề từ ca sĩ, diễn xuất cho đến kinh doanh. Thế nhưng người ta có câu “hồng nhan bạc phận” có lẽ là dành cho nghệ sĩ Kim Vui. Tuy cô thành công và có nhiều tiền bạc đến nỗi “cột thành từng bó bỏ trong giỏ, không biết phải làm sao cho hết”. Vậy mà cuộc đời cô lại quá nhiều thăng trầm, bản thân cô còn phải xót xa thốt lên rằng: “Cuộc đời của tôi buồn nhiều hơn vui”.

Viết một bình luận