Tìm thấy được một thành phố nhộn nhịp, sầm uất qua bộ sưu tập ảnh Sài Gòn năm 1967 – 1968 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Rodger Fetters 

Hãy cùng Thời Xưa chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Sài Gòn năm 1967 – 1968 qua ánh nhìn của Rodger Fetters, để gợi nhớ về một đô thị hoa lệ bậc nhất Việt Nam ngày ấy.

Công viên Đống Đa trước Tòa Đô Chánh – Ảnh được chụp bởi Rodger Fetters
Công trường Lam Sơn
Tòa Đô Chánh
Một góc đường ở công trường Lam Sơn, toàn nhà phía xa xa ở giữa hình là nhà hát thành phố
Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến nằm ngay giữa côɴԍ viên nhỏ ở côɴԍ trường Lam Sơn trước nhà hát thành phố tại Sài Gòn trước năm 1975 nay đã không còn
Khách sạn Continental nằm trên đường Catinat (Khách sạn bắt đầu xây vào năm 1878 dưới thời Pháp thuộc, do ông Pierre Cazeau, một nhà sản xuất vật liệu xây cất và dụng cụ trong nhà. Ông Cazeau muốn mở một khách sạn sang trọng để tiếp đón các du khách từ Pháp đến Sài Gòn sau một cuộc hải hành rất dài từ “mẫu quốc”. Xây cất mất 2 năm, và Khách sạn Continental khánh thành năm 1880)
Khung cảnh đường phố Sài Gòn tấp nập được chụp bởi Rodger Fetters
Khách sạn Caravelle (Địa điểm nguyên thủy của Khách sạn Caravelle vào thời Pháp thuộc là quán Grand Cafe de la Terrasse, một trong những quán cà phê đầu tiên và nổi tiếng của Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX)
Khách sạn Brinks hay còn được gọi là cư xá Brinks
Ngã tư Tự Do – Lê Thánh Tôn
Thương xá Crystal Palace (thương xá Tam Đa)
Thương xá Tam Đa (Crystal Palace), mặt phía đường Nguyễn Trung Trực
Không ảnh Sài Gòn năm1967 – 1968 được chụp bởi Rodger Fetters
Một số cửa hàng ở Sài Gòn năm 1967 – 1968
Tiệm uốn tóc REX, 116 Lê Thánh Tôn
Một sạp bán quần áo trên đường phố Sài Gòn thời đó
Một cửa tiệm ở Sài Gòn năm 1967 – 1968, ảnh do Rodger Fetters chụp
Hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống trên một con đường ở Sài Gòn ngày ấy
Những sạp bán đồ trên đường phố Sài Gòn 1967 – 1968
Hình ảnh dòng người nhộn nhịp tại các sạp bán đồ trên một con đường ở Sài Gòn
Hình ảnh những trẻ em trên đường phố Sài Gòn
Cảnh náo nhiệt tại một con đường ở Sài Gòn
Xe cộ tấp nập trên đường phố
Cảnh đường phố đông đúc
Khách sạn Ambassador ở Sài Gòn ngày đó
Công trường Lam Sơn (phần phía sau tòa nhà Quốc Hội), bên phải là nhà hàng Cheong – Nam góc đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu, bên trái là trụ sở Cty. Điện Lực.
Hôtel Le Régent cho Mỹ thuê toàn bộ, sau 1975 là chung cư Bưu điện, 12 tầng, góc Phan Thanh Giản – Phạm Đăng Hưng, nay là góc Điện Biên Phủ – Mai Thị Lựu
Bộ Tổng Tham Mưu, mặt phía sau
Nghĩa trang Bắc Việt gần phía sau Bộ Tổng Tham Mưu
Đường vào sân bay Tân Sơn Nhứt
Đường vào căn cứ KQ Tân Sơn Nhứt, khu vực Lăng Cha Cả
Công trường Mê Linh và sông Sài Gòn nhìn từ trên cao
Một góc khung cảnh chiều tối ở Sài Gòn ngày xưa
Đường vào phi trường Tân Sơn Nhứt, bên phải là sân vận động Quân Đội
Trại Trần Hưng Đạo, phía trái là tòa nhà Bộ Tổng Tham Mưu và Trung tâm Hành quân nhìn từ trên cao
Không ảnh căn cứ KQ Tân Sơn Nhứt, hai radar tròn phía đường Cộng Hòa
Không ảnh xạ trường Bình Thới Q11
Quang cảnh Sài Gòn 1967 -1968 nhìn từ trên cao
Một ảnh khác của Sài Gòn nhìn từ trên cao
Quanh cảnh Sài Gòn nhìn từ trên cao. Bên phải là cầu Chà Và. Đường Phùng Hưng gần cạnh dưới của hình
Quang cảnh Sài Gòn năm 1967 – 1968 được chụp bởi Rodger Fetters
Quang cảnh Sài Gòn. Hố móng hình tròn của tháp nước cạnh cây xăng Phú Thọ (góc ngã tư Trần Quốc Toản – Lê Đại Hành)
Nhà tù Chí Hòa (hình bát giác, giữa ảnh)
Xe lam

Viết một bình luận