Buôn bán dạo trên đường trước giờ vẫn luôn là nghề mưu sinh của người dân Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn xưa. Ngoài nghề bán cơm vỉa hè thì người ta còn bán nước giải khát ở trên đường phố. Vậy người Sài Gòn xưa thích giải khát bằng nước gì? Buôn bán ra sao? Hãy cùng tôi khám phá hình ảnh sinh động để hiểu rõ hơn về việc buôn bán nước giải khát xưa.
Hình ảnh tươi cười của một đứa trẻ bán nước ngọt dạoDòng chữ ghi bên tay phải của tấm bảng là “Nước đá vệ sinh”Một xe bán nước ngọt ở đường Sài Gòn xưaNhững hình ảnh mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm tuyệt vời
Những ly nước “xanh xanh đỏ đỏ” bán trước cổng trường là món khoái khẩu của bọn trẻNước si rôLề đường trước Bưu Điện, phía đường Nguyễn DuHình ảnh một bé gái theo cha mẹ đi bán nước dừaĐường Nguyễn Hậu, đối diện cửa hông nhà thờ Đức Bà – Xe bán nước dừa tại Sài Gòn năm 1966Một xe bán nước míaXe bán sinh tố Nhựt TânĐường Đề Thám, nhìn về phía Phạm Ngũ Lão và ga xe lửa
Màu sắc và sự náo động của Sài Gòn, Việt Nam, 1970Bán nước giải khát dạo gần bùng binh chợ Bến ThànhBán nước sâm trên đường Nguyễn Huệ – Góc Nguyễn Huệ -Nguyễn Văn ThinhBán sương sâm, thường để trong cái thau. Lon guigoz dùng để đựng đường cát trắngBến Bạch Đằng đầu đường Nguyễn HuệCafe Sài GònChợ Lớn 1970 – Đường Triệu Quang Phục cạnh ngã tư Nguyễn Trãi – Triệu Quang PhụcĐường Triệu Quang Phục cạnh ngã tư Nguyễn Trãi – Triệu Quang Phục tại Chợ Lớn năm 1970Đường Tổng Đốc Phương. Xe nước giải khát trước rạp Casino – Chợ Lớn năm 1961Công trường John F. Kennedy, bên trái là trường Tiểu học Hòa BìnhĐậu đỏ bánh lọt, sương sa, sương sáo, nước ngọt con CọpXe giải khát trên đường Đoàn Thị ĐiểmĐường Nguyễn Tri Phương – Sài Gòn năm 1971Đường Triệu Quang Phục cạnh ngã tư Nguyễn Trãi- Triệu Quang PhụcGóc Lê Lợi và Pasteur – Nước mía Viễn ĐôngSài Gòn năm 1969Xe bán nước dạo trên đường phố Sài Gòn năm 1946Phía trước Bưu điện Sài GònNước ngọt Con Cọp lừng danh một thờiNước giải khát bỏ bịch bán ở Chợ Lớn năm 1971Một tiệm nước giải khát có bán bia 33Một gánh hàng rong bán đồ uống lạnh trên đường phố Sài Gòn năm 1966Xe nước đá bào cạnh chợ cá ven sông – Sài Gòn năm 1965Xe nước giải khát góc Gia Long-Đồn Đất, phía trước nhà thương GrallQuán Sinh Tố – Sài Gòn năm 1970Sài Gòn năm 1972 và cafe buổi sáng ở lề đườngTrà bông cúc – ly nhỏ 1đ ở hàng chữ ghi phái dướiTrong hình là bình nước sâmXe bán chè và nước giải khátXe bán nước giải khát – Sài Gòn năm 1970Xe giải khát – Sài Gòn năm 1966Xe giải khát ở bến Bạch ĐằngXe giải khát ở Sài Gòn những năm 1960Xe giải khát trên đường Võ Di Nguy, Chợ CũXe nước giải khát phía trước Thảo Cầm Viên – Sài Gòn năm 1965
Cảm ơn bạn ! Đã cho mình nhớ lại những KN thời thơ ấu của mình rất nhiều …