Cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất về một Sài Gòn nhộn nhịp, sầm uất của những năm 1956

Hãy cùng Thời Xưa quay ngược thời gian nhìn ngắm lại những hình ảnh đẹp nhất của Sài Gòn năm 1956. Qua những hình ảnh này, các bạn đọc sẽ cảm nhận được sự nhộn nhịp, phồn vinh của mảnh đất Sài Gòn ngày ấy.

Khung cảnh trước tòa thị chính
Sài Gòn 1956 – Phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống đứng trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn – Chợ Lớn
Hình ảnh những cô gái trong bộ trang phục áo dài truyền thống và những thanh niên ăn mặc lịch sự, bảnh bao
Nhà hát lớn thành phố
Nhà hát thành phố khi nhìn từ xa
Đài phun nước trước Dinh xã Tây
Dinh xã Tây (về sau còn được gọi là Tòa Đô Chánh) nhìn từ bùng binh Nguyễn Huệ
Quận 1, Sài Gòn từ trên không nhìn xuống. Ngay góc dưới bên trái là xưởng Ba Son với ụ sửa chữa tàu
Không ảnh khu vực quận 5 Chợ Lớn, nhìn thấy cầu Quới Đước và cầu Ba Cẳng. Con rạch trong hình là rạch Bến Nghé, cầu Ba Cẳng ở gần khoảng giữa hình.
Bến Bạch Đằng – Cột cờ Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Hình ảnh sông Sài Gòn vào năm 1956
Rạch Bến Nghé và Bến Vân Đồn
Đây là ở Lăng Ông với hình ảnh một người thầy bói đoán vận mệnh, giải quẻ. Nghề này gồm những thầy bói bình dân, hành nghề ở góc đường, góc chợ, lăng, miếu đình, chùa và cả trong các khách sạn lớn. Họ hành nghề rất đơn giản, một manh chiếu con trải ra chiếm chỗ thuận tiện, trên đặt một cái mu rùa, mấy đồng tiền xu gieo quẻ, một bộ bài Tây 52 lá, xâu chân gà luộc phơi khô, mấy quyển sách tử vi, bói toán úa vàng, nhàu nát. Phục trang của thầy bói gần giống nhau, áo dài, khăn đóng, kính đen do mù thật hoặc mù giả có trời mới biết. Một vài thầy mặc bộ đồ bà ba trắng, tóc búi củ tỏi hay cắt tóc ngắn, đội nón nỉ cho nó lạ. Lại có thầy ra vẻ hiện đại, lịch sự mặc áo bỏ thùng, thắt cà-vạt. hoặc quái hơn mặc com-plê tông chói, chơi cặp kính trắng gọng vàng ra vẻ thầy bói trí thức, với cái cặp táp da đen cáu bẩn đựng sách bói toán căng phồng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Xin xăm tại Lăng Ông Bà Chiểu
Hình ảnh thắp hương tại Lăng Ông
Hình ảnh phía trước Lăng Ông. Lăng Ông tức là lăng thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt – một vị tướng thời Vua Gia Long triều Nguyễn.
Một nơi thờ cúng ở Sài Gòn năm 1956
Chùa Ngọc Hoàng Dakao. Chùa Ngọc Hoàng nằm trên đường Phạm Đăng Hưng, Dakao, (giữa Nguyễn Văn Giai – Phan Thanh Giản), nay là đường Mai thị Lựu. Ba chữ Hán màu đỏ ở trên mặt tiền là “NGỌC HOÀNG ĐIỆN” đọc từ phải qua
Hình ảnh ngoại thành của Sài Gòn năm 1956
Một tiệm bán thuốc lá trên vỉa hè
Một góc chơi cờ bạc nhộn nhịp thời xưa
Bán đồ sành sứ, ngày đó chưa sản xuất được đồ nhựa, đồ gia dụng gồm rất nhiều những sản phẩm làm bằng đất nung
Bán rau củ quả trên vỉa hè
Xe bán nước mía. Thời đó nước mía là loại nước được rất nhiều người yêu thích
Khu vực bán gà vịt của Chợ An Đông
Hình ảnh sạp bán rau củ tại một khu chợ ở Sài Gòn
Chợ An Đông – Mặt sau trên đường Hùng Vương, mặt chính ở phía đường Hồng Bàng
Đại lộ Hùng Vương với đường ray xe lửa nằm ở giữa. Quảng cáo phim xinê rạp Thành Chung – Phim thần thoại Ca vũ nhạc Ấn Độ – Nói tiếng Việt Nam – Nữ Thần Người Dơi
Vòi nước máy công cộng ở Sài Gòn năm 1956
Kênh nước đen “Ai đổ rác bị đi thưa lính”
Xe xích lô đang chở khách trên đường Trần Hưng Đạo
Đường Trần Hưng Đạo – ngã tư Trần Hưng Đạo – Ký Con và Bác Sĩ Yersin
Tòa Đô Chánh với hình Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Trụ sở Quốc Hội thời Đệ nhất Cộng Hòa, về sau là nhà hát thành phố
Một góc của nhà thờ Đức Bà
Đền Kỷ Niệm trong Thảo Cầm Viên
Một góc khác của đền Kỷ Niệm
Rạp cinéma Đại Nam đường Trần Hưng Đạo
Đại lộ Lê Lợi
Một con đường ở Sài Gòn năm 1956
Khung cảnh tấp nập người trên đường Lê Lợi

Viết một bình luận