Cách đây 50,60 năm tôi vẫn còn nhớ những tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh phổ biến được bày biện ở nhiều tiệm hàng trên trục đường Lê Lợi, những chiếc lồng đèn được bày biện đầy đủ màu sắc khiến lòng tôi lại nao nao mong chờ.
Giờ đây niềm vui mỗi khi Giáng Sinh về đã vơi đi dần, không còn những cảm xúc như trước nữa. Mỗi mùa giáng sinh về đối với tôi là một nỗi nhớ, nỗi nhớ về giáng sinh xưa vì vậy tôi xin được sưu tầm và chia sẻ lại những bức hình đẹp về Giáng Sinh để cùng quý độc giả ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình.
Ngôi sao với hang đá là toàn hàng Việt Nam, hồi này chưa có hàng Trung Quốc. Tôi biết vài gia đình Công Giáo Bắc di cư gần nhà thờ Đức Bà chuyên làm ngôi sao với hang đá đem bán dịp Giáng Sinh. Họ rất khéo tay, ngoài loại đèn sao bình thường để bán, loại đặc biệt dành riêng cho nhà thờ Đức Bà có hang đá ở giữa ngôi sao với Chúa Hài Đồng nằm giữa rất ngộ nghĩnh.