Một thoáng về những ngày tháng đã qua với bộ ảnh tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa

Sài Gòn vẫn luôn là một cái gì đó lúc nào cũng in sâu vào trong tâm trí của nhiều người. Khi ngắm nhìn những hình ảnh sau, có thể bạn sẽ bắt gặp những góc phố quen thuộc và rồi chợt thốt lên những câu như “Lúc trước tôi đã đi qua đây rồi” hay gật gù và xuýt xoa rằng “Hồi nhỏ thường xuyên ghé chỗ này, nhìn lại thời gian trôi qua nhanh quá”,… Có nhiều người hiện nay cũng đã rời khỏi Sài Gòn và định cư ở nước ngoài nên ký ức về Sài Gòn cũng chỉ còn ít nhiều trong tiềm thức.

Nơi đây dẫu có đổi thay nhưng những kỷ niệm vẫn còn cất giữ trong tim thì chưa bao giờ phai nhạt. Qua những hình ảnh về Sài Gòn xưa, hy vọng sẽ thổi bùng lên những gì đã chôn vùi trong tâm trí của bạn về một nơi cổ kính, điểm xuyết trong đó một chút ký ức đã cũ.

Chiếc xe màu vàng thấy rõ ở trên hình là xe Austin Morris mini Moke của những người ký giả nước ngoài tìm hiểu về Việt Nam. Họ lúc này đang nghỉ tại khách sạn Continental, Sài Gòn. Còn chiếc xe màu vàng bị cây sứ che mất là xe La Dalat của Citroen, là chiếc xe hơi đầu tiên sản xuất tại Việt Nam, giá cả phù hợp với túi tiền mà chất lượng lại tốt. Nếu so sánh với các dòng xe hơi thời đó thì mua xe La Dalat là đáng tiền nhất.

Đuôi xe Austin Morris mini Moke của những người ký giả nước ngoài tìm hiểu về Việt Nam
Hình ảnh về đầu xe Austin Morris mini Moke
Hình ảnh một cụ già đi dạo trong Thảo cầm viên
Người người nô nức đi chơi trong khuôn viên Thảo cầm viên

Những đứa trẻ chơi đùa bên trong khuôn viên Thảo cầm viên
Không ảnh Sài Gòn xưa
Hình ảnh một đứa trẻ liều lĩnh nhảy xuống dưới hồ nước
Những chiếc xe máy đi trên đường Sài Gòn
Quán nước giải khát trong Thảo cầm viên
Những đứa trẻ đi dạo bên trong Thảo cầm viên
Bên trong Thảo cầm viên
Hai người phụ nữ chở nhau trên đường. Phía bên trái hình là chiếc Taxi ở Sài Gòn xưa
Hướng đi đến sân bay Tân Sơn Nhứt
Tennessee Bar trên đường Tự Do – Sài Gòn năm 1972
Caravelle Hotel
Phía xa là khách sạn Continental Saigon
Bịnh viện Chợ Rẫy
Những chiếc xe chạy trên đường Sài Gòn xưa
Sài Gòn tấp nập từ ngày xưa

Bồn nước Nguyễn Huệ – Bên phải ảnh là đường Nguyễn Huệ, đi về phía sông Sài Gòn
Một phần của bảng dựng ở bồn nước Nguyễn Huệ

Khách sạn nổi tiếng từ thời xưa – Hotel Continental Saigon
Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội VNCH, đường Võ Tánh
Bức tượng đài này đã bị giật sập sau ngày 30/4/1975
Cảng Sài Gòn
Caption hotel trên đường Đồng Khánh (Trần Hưng Đạo ngày nay)
Caption Hotel
Hình ảnh của Caption Hotel
Mưa trên đường ở khu Chợ Lớn
Chợ Quách Thị Trang – Chợ Bến Thành ngày nay
Công viên Dạ Trạch, trước nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc
Sài Gòn – Hàm Nghi – Hình ảnh chụp năm 1972
Đại sứ quán Hoa Kỳ
Đoạn đường gần ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền, trước rạp Chiếu bóng LIDO (cạnh Đại Thế Giới) và khách sạn CAPITOL
Diễn binh Quốc khánh 1/11/1967 – Cờ các quốc gia đồng minh
Diễn binh Quốc khánh 1/11/1967 – Đội quân khuyển
Diễn binh Quốc khánh 1/11/1967 – Trên Đại lộ Thống Nhất trước công ty xăng Shell
Dinh Độc Lập
Dinh Độc Lập
Phía trước là dinh Độc Lập
Một ngày ở thảo cầm viên với những trẻ em mồ côi
Phía xa là tiệm kem Bắc Cực
Hoa hậu Việt Nam Thái Kim Hương, 18 tuổi
Đường hoa nguyễn huệ nhìn từ bến bạch đằng về tòa đô chánh
Đường Lê Lợi – Phía xa là kem Mai Hương
Giáo xứ Mạc Ty Nho
Đường hoa nguyễn huệ
Đường Đồng Khánh (Trần Hưng Đạo hiện nay)
Đường Chi Lăng (nay là Phan Đăng Lưu) cạnh ngã tư Phú Nhuận – Đây là hướng đi về chợ Bà Chiểu
Ngã 7 Chợ Lớn
Ngã tư Hồng Thập Tự – Lê Văn Duyệt (NTMK – CMT8 ngày nay)
Ngã tư phía trước là Hàm Nghi – Công Lý
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền
Tòa Đô Chánh
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa và vợ
Tòa Đô Chánh
Bên trong Thảo Cầm Viên
Catinat Bar trên đường Tự Do
Phi trường Tân Sơn Nhứt
Nữ sinh trường Gia Long
Nữ sinh Gia Long – Trong hình là tháp chùa Xá Lợi
Nữ sinh Gia Long – Cổng chùa Xá Lợi
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền
Trụ sở Tổng Liên Đoàn Lao Công VN trên đường Lê Văn Duyệt, đối diện trụ sở USAID Mỹ
Trường học của Giáo xứ Martino tại 16A Hồng Thập Tự
Tượng con voi bằng đồng trong Sở Thú do vua Xiêm-La Paramindr Mah Prajahhipok tặng nhân dịp ngài đến thăm Sài Gòn ngày 14/4/1930
Tượng đài chiến sĩ vô danh
Tượng đài trên đường Lê Lợi
Phía trước tượng đài
Tượng đài chiến sĩ vô danh
Tượng Đức Bà Hòa Bình
Tượng Trần Hưng Đạo
Ty Bưu điện Sài Gòn Lê Lợi, sau 1975 đổi thành Bưu điện quận 1, góc Lê Lợi -Pasteur
Ngã tư Bảy Hiền năm 1971

1 bình luận về “Một thoáng về những ngày tháng đã qua với bộ ảnh tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa”

Viết một bình luận