Cùng Thời Xưa chiêm nghiệm những hình ảnh của một Sài Gòn những năm 1965 – 1966: Những con đường quen thuộc nhưng mang một tên gọi khác, những tòa nhà xưa mà ngày nay vẫn còn chốn cũ (có vài tòa đã bị đổi công năng hoạt động),….Tất cả đều là những hoài niệm khó quên trong ký ức của những người Sài Gòn xưa.
***Dưới đây là một số hình ảnh nằm trong bộ sưu tập của Tom Matthews về vụ đánh bom tòa Đại sứ quán Mỹ ngày 30/3/1965:
Đại sứ quán đầu tiên được đặt tại số 39 đại lộ Hàm Nghi và tòa nhà ban đầu vẫn ở đó cho đến ngày nay. Những sau ngày 30 tháng 3 năm 1965, chiếc xe dựng bên ngoài tòa đại sứ bị đặt bom. Chiếc xe, chứa 300 pound chất nổ dẻo, phát nổ trước đại sứ quán giết chết 2 người Mỹ, một nữ nhân viên CIA, Barbara Robbins và một người Mỹ khác, cũng như 19 người Việt Nam và một người Philippines đang phục vụ tại Hải quân Hoa Kỳ cùng với làm bị thương 183 người khác.
Vì quan ngại về vấn đề an ninh nên người ta đã quyết định xây dựng một đại sứ quán mới với sự bảo vệ tốt hơn. Địa điểm được chọn là khu đất rộng 3,18 mẫu Anh (12.900m2) được gọi là Khu liên hợp Norodom tại số 4 Đại lộ Thống Nhất (nay là Lê Duẩn) ở góc đường Thống Nhất và Mạc Đĩnh Chi, gần nơi sông Bến Nghé đổ vào sông Sài Gòn. Đại sứ quán nằm cạnh đại sứ quán Pháp, đối diện đại sứ quán Anh, và nằm gần Dinh Độc Lập.