Vào khoảng những thập niên 60 của thế kỷ trước, Sài Gòn có nhiều sự biến động cả về chính trị lẫn kinh tế. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những hình ảnh về một thành phố hoa lệ và xinh đẹp. Hãy cùng tôi tìm hiểu về một Sài Gòn mến yêu qua loạt ảnh được ghi lại bởi một người ngoại quốc tên Bud Gross, Jr. Qua những hình ảnh ấy, chúng ta sẽ thêm yêu thương thành phố này.
Có thông tin nói rằng địa danh Hạnh Thông Tây thực chất có âm gốc là “Hanh Thông” mới đúng. Nhưng cũng do cách đọc bị thay đổi theo thời gian nên người ta gọi địa danh này là Hạnh Thông Tây. Trong bản đồ tỉnh Gia Định xưa, nơi đây được ghi là “Hanh Thông Xã”.
Có nghiên cứu cho rằng “Ngã tư Hàng Xanh” tên chính xác phải là “Ngã tư Hàng Sanh” vì trước kia quanh khu vực này từ đường Bạch Đằng đến đoạn ngã tư có trồng nhiều cây sanh. Đó là loại cây thuộc họ Dâu tằm và ngày nay thường được người ta trồng làm cảnh. Tuy nhiên vì phát âm “s” và “x” trong Nam Bộ tương đối giống nhau nên người ta gọi đây là “Ngã tư Hàng Xanh” và hầu như ai cũng quen thuộc với cái tên này.
Chợ này được lập ra bởi người Hoa có tên là Tạ Dương Minh (Tạ Huy) với hiệu là Thủ Đức. Ông có công lập ra ấp ở vùng Linh Chiểu rồi cho người xây nên ngôi chợ lấy tên ông. Chợ Thủ Đức bày bán thực phẩm, quần áo, giày dép,… là những sản phẩm cần thiết để phục vụ đời sống của nhân dân.
Xa Lộ Hà Nội được được người Mỹ cho thi công xây dựng với tên ban đầu là Xa Lộ Biên Hòa. Con đường được khởi công xây dựng từ năm 1959 và hoàn thành vào năm 1961 với chiều dài 31km, rộng 21m, bắt đầu từ đường Điện Biên Phủ kéo dài đến ngã tư Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.