Những hình ảnh đẹp đẽ về Sài Gòn – Bình Dương năm 1968 qua ống kính của Paul Moore – Phần 1

Khi nói về Sài Gòn xưa, ngoài những cảnh đời nghèo khổ và lam lũ do chiến tranh gây ra thì không thể phủ nhận rằng Sài Gòn là một vùng đất trù phú cùng những con đường rộng thênh thang và sự phát triển tiềm tàng đang chờ được khai phá.

Từ thời xa xưa, ta có thể hiểu nôm na rằng Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và các tỉnh lân cận ở vùng Đông Nam Bộ là “họ hàng” với nhau vì đều có liên quan đến Gia Định xưa. Trong đó tỉnh Bình Dương thuộc tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia và Thủ Dầu Một được tách ra từ tỉnh Biên Hòa cũ từ tháng 12 năm 1889. Đến năm 1956 Thủ Dầu Một được chính quyền Việt Nam Cộng hòa chia thành các tỉnh Bình Dương, Phước Long và Bình Long.

Tỉnh Bình Dương được chia thành 5 quận là Châu Thành, Lái Thiêu, Bến Cát, Củ Chi, Trị Tâm (Dầu Tiếng ngày nay). Đến năm 1963, một phần Củ Chi được tách ra để gộp vào tỉnh Hậu Nghĩa, còn phần còn lại thì lập quận Phú Hòa. Năm 1975 trở đi, tỉnh Hậu Nghĩa trở thành huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì những lần “cắt đất chia đai” như vậy mà ta càng thấy rằng các tỉnh ở Đông Nam Bộ ngày nay thật ra là họ hàng với nhau cả.

Hãy cùng Thời Xưa ngắm nhìn những hình ảnh của Sài Gòn – Bình Dương năm 1968 qua ống kính của Paul Moore để thêm yêu về vùng đất trù phú ngày ấy. Khi ngắm nhìn những hình ảnh này, có lẽ những cảm xúc bồi hồi vẫn sẽ len lỏi trong tim của nhiều thế hệ, đặc biệt là người dân Sài Gòn xưa.

Một nhà thuốc tây trên đường Sài Gòn xưa
3 cô gái mặc áo dài (phía bên trái hình) cầm những chiếc lá dừa của ngày Chủ nhật Lễ Lá

Bản đồ vệ tinh khu vực đường Cộng Hòa ngày nay
Biển hiệu quán xá ở Bình Dương năm 1968
Bình Dương năm 1968

Bộ Tư lệnh Không Quân VNCH
Bức ảnh hiện rõ được sự phát triển kinh tế của Sài Gòn vào năm 1968
Bức hình giúp ta cảm nhận sâu sắc những hình ảnh ngày xưa tại Bình Dương
Căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt
Cầu Phan Thanh Giản nhìn về cầu Thị Nghè
Cầu Đồng Nai, hướng về Sài Gòn
Cảng hàng không Tân Sơn Nhứt năm 1968
Cầu Sài Gòn và Tân Cảng
Cầu Tân Thuận 1 được Pháp xây dựng vào năm 1905, bắt qua dòng kênh Tẻ đổ ra Sài Gòn. Sau này cầu bị xuống cấp nên đã được tu sửa lại. Giờ đây cầu Tân Thuận 1 nối quận 4 qua quận 7
Cây xăng CALTEX Ngã 5 Bình Hòa
Cây xăng Caltex
Chợ Thị xã Phú Cường
Chùa Ông (Thanh An Tự)
Công viên Chi Lăng – Phía trước bên trái là ngã tư Tự Do – Gia Long
Cột cờ Thủ Ngữ – Ngân Đình Tửu Gia
Cư xá Thanh Bình (Hội cứu trợ cảnh sát Đô Thành)
Đây là cổng chính tên Phi Long dành cho xe 4 bánh. Bên phải nhà 2 mái ngói đỏ là ban tuyển mộ không quân (trực thuộc Phòng Tuyển binh, văn Phòng Tham Mưu Phó Nhân Viên)
Dòng chữ trên bảng là kho hàng lớn nhất thế giới
Đường Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt (bên phải là trường đua phú thọ)
Đường Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt
Đường phố Biên Hòa năm 1968
Đường sá Bình Dương năm 1968 được trải nhựa
Đường Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, nơi cuối đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sĩ), cạnh vòng xoay Lăng Cha Cả. Trong hình có quán Bích Thủy nằm ở số 131 Võ Tánh
Đường xá ở Bình Dương năm 1968 còn đất đỏ, mỗi lần xe chạy ngang qua là khói bụi mù mịt
Giao lộ Nguyễn Văn Thoại – Trần Quốc Toản
Hình ảnh cho thấy sự rộng lớn của khu vực Tân Sơn Nhứt năm 1968
Hình ảnh những đứa trẻ cười tươi trước ống kính tại bãi đất trống ở Bình Dương
Kho xăng Nhà Bè
Lacquerwares Tran Ha
Một căn nhà ở ghép bằng ván được che chắn bằng mái ngói tại Bình Dương
Một chiếc máy bay rộng lớn
Một chiếc xe máy trên đường
Một khu chợ ở Bình Dương vào năm 1968

1 bình luận về “Những hình ảnh đẹp đẽ về Sài Gòn – Bình Dương năm 1968 qua ống kính của Paul Moore – Phần 1”

Viết một bình luận