Sài Gòn cùng những hình ảnh đặc biệt khó quên của tháng 5 năm 1975

Sau khi giành thắng lợi trong Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975, kết thúc hoàn toàn chiến trang tại Việt Nam và bước vào giai đoạn thống nhất hai miền Nam – Bắc, đưa nước ta trở thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và thành phố Sài Gòn cũng chính thức đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Có những ống kính đẹp đã bắt trọn những khoảnh khắc đặc biệt nhất của con người nơi đất Sài Thành.

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những hình ảnh khó quên vào sự kiện 30 tháng 5 năm 1975.

Nụ cười tươi rói làm xao xuyến biết bao ánh nhìn của hai chàng lính hải quân trên đường phố Sài Gòn vào tháng 5 năm 1975
Các cô cậu chiến sĩ giải phóng quân đang vui vẻ tâm tình cạnh một tiệm nước giải khát ở đường phố Sài Gòn
Hình ảnh được chụp lại trên đoạn đường Phạm Hồng Thái
Các chú bộ đội đang trên đường trở về để tụ họp cùng gia đình. Góc chụp trên đoạn đường Lê Lợi
Một cậu bé nhỏ nhưng không nén được niềm tự hào khi trên tay là tấm ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh
Người dân đang tiếp tế nước uống miễn phí cho các chiến sĩ Giải phóng
Hành trang ít ỏi trên tay người lính sau khi rời chiến trường
Những chiến sĩ Giải phóng đang thực hiện những lao động công ích
Hình ảnh người chiến sĩ Giải phóng và cô bạn gái mới quen đang đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ
Hình ảnh anh bộ độ đang chèo thuyền trên kênh Tàu Hủ – Lò Gốm
Người phóng viên nước ngoài cùng hai em nhỏ trên con thuyền
Một tiệc cưới được tổ chức linh đình ở Sài Gòn vài ngày sau khi đất nước giải phóng
Người chiến sĩ miền Bắc đang vui vẻ trò chuyện cùng họ hàng và người thân còn ở Sài Gòn

VIỆT NAM – 01/05: Cuộc sống thường ngày ở Sài Gòn, Việt Nam vào tháng 5 năm 1975 – Những người lính Bắc Việt Nam (Ảnh của Herve GLOAGUEN / Gamma-Rapho qua Getty Images)

Xe đạp ngày xưa chính là một phương tiện thông dụng nhất của những chiến sĩ Giải phóng ở Sài Gòn, không chỉ gọn nhẹ mà còn vô cùng tiện lợi. Nó êm ái chứ không gây nên những tiếng động ồn ào như những chiếc xe gắn máy, vả lại, công việc cần hành quân liên tục cũng không tiện cho họ sử dụng xe máy.

Cuộc diễu hành của những người phụ nữ thể hiện sự ủng hộ chính quyền mới ở Sài Gòn
Các nữ sinh trong thành phố hầu hết đều tham gia cuộc diễu hành đó
Buổi sinh haojt chính tị cho toàn thể thanh niên trên sân Nhà Văn hóa Thanh Niên
Điều tiết giao thông trên đường phố
Các em học sinh đang học tập về cách chào cờ mới của chế độ mới
Các em thiếu nhi cũng hòa mình vào dòng người mà tham gia cuộc tuần hành ủng hộ cách mạng
Đoàn xe cơ giới của lực lượng Giải phóng đang di chuyển trên đường phố Sài Gòn
Bộ phận người dân đang hiếu kỳ bên chiếc trực thăng bị bắn rơi trên đừng Lý Thái Tổ từ ngày trước khi giải phóng

Chiếc xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang chạy phía bên ngoài tòa nhà Bộ Tổng tham mưu cũ của quân đội Sài Gòn
Hình ảnh của một chiếc xe tăng bị bỏ lại trên cầu Thị Nghè
Cuộc điễu hành của thanh thiếu niên để tuyên truyền về nền văn hóa mới ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, quận 1
Một buổi sinh hoạt chính trị tại Nhà Văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh

Buổi phân phát những lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam của Mặt trận Giải phóng cho người dân
Cuộc mít tinh lớn của cả nước mừng đất nước hoàn toàn thống nhất

Xe tăng của Quân đội xuất hiên trong cuộc tổng mít tinh cả nước
Sài Gòn vào tháng 5 năm 1975 – Những lá cờ Việt Nam của chính quyền mới được người dân bán trên khắp các tuyến đường phố

Những lá cờ được bày bán ở một tiệm may trên đường Lê Lợi
Các chiến sĩ Giải phóng đang đi tuần tra trên đoạn đường Lê Lợi

Các chiến sĩ đang đèo nhau trên chiếc xe gắn máy mà “vi vu” trên đường phố Sài Gòn – Đoạn đường ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi

Viết một bình luận