Tuyển tập những bức ảnh màu lột tả được nét đẹp hiếm có của Saigon 1938 – Phần 2

Tiếp tục chuỗi tuyển tập những bức ảnh đẹp về Saigon cách đây 100 năm. Dựa trên những tấm hình đen trắng, Thời Xưa đã phục chế màu để thêm phần sinh động cho quý độc giả có thể thưởng thức trọn vẹn những khung hình đẹp của Saigon xưa.

Xem lại phần trước: Tuyển tập những bức ảnh màu lột tả được nét đẹp hiếm có của Saigon 1938 – Phần 1

Đừng nhầm đây là khu đá gà nhé, chỉ là một người đàn ông đến mua gà cùng một nhóm tiêu thương đến buôn chuyện với chủ tiệm bán gà mà thôi.
Xích lô kéo là phương tiện di chuyển chủ yếu trên quảng đường ngắn bên trong Saigon
Khăn vấn búi tóc ngày xưa của các mẹ các bà nay không còn thấy nữa.
Tiệm nước giải khát bên ngoài chợ Bến Thành
Cách bào đá thô sơ ngày xưa của anh chủ tiệm. Trên gian hàng bày đầy đủ các loại nước ngọt
Một tiệm nước giải khát khác.
Có vẻ như thằng bé đang cố giải thích với chủ tiệm nước giải khát rằng mình còn nhiều răng lắm nên không dễ gì sún răng khi uống nước đá.
Tiểu thương bán bên ngoài Chợ Bến Thành
Nụ cười “tỏa nắng” của chủ gánh hàng trầu cau. Ngày nay không còn mấy ai giữ nét đẹp văn hóa trầu cau như xưa.
Gánh hàng ăn bên ngoài chợ Bến Thành
Cách làm Sạp mái lá rất đơn giản.
Nắng chiều nào thì che chiều đó, nắng lên cao thì chồng lên nhau
Những đứa trẻ bên trong chợ Bến Thành nở nụ cười hồn nhiên khi được chụp ảnh.
Quang cảnh bên ngoài chợ Bến Thành. Xe xích lô kéo, xe ngựa tấp nập.
Xe ngựa thường được sử dụng để di chuyển quảng đường xa hoặc chở hàng hóa cho tiểu thương.
Saigon 1938 – Bến Xe Ngựa
Bên trong bến xe ngựa luôn sẵn sàng những chiếc xích lô kéo để chở khách đi thêm những quãng đường ngắn.
Những chiếc siêu xe đang chờ hành khách. Xe này chỉ cần một tài xế, không cần tới phụ xe.
Đủ khách rồi thì chạy thôi…
Xe đạp ngày đó cũng rất phổ biến, có cả ô tô nhưng còn hạn chế.
Trạm xe điện Saigon – Chợ Lớn
SAIGON 1938 – Ga xe lửa – Tháp nhà thờ Huyện Sĩ
SAIGON 1938 – Ga xe lửa. Dãy nhà bên trái cây cột là trên đường Lê Lai. Bên phải cây cột là trụ sở Hỏa xa.
SAIGON 1938 – Ga xe lửa
SAIGON 1938
Dường như quan chức Lào ghé thăm Saigon
SAIGON 1938 – Mặt sau dinh thống đốc Nam Kỳ. Đoàn nữ khách người Lào viếng thăm dinh Thống đốc Nam Kỳ (dinh Gia Long)
SAIGON 1938 – Dinh Toàn quyền đông Dương (Dinh Norodom)
Câu lạc bộ quân nhân và thủy quân Pháp. Trước 1975 là trường Cao đẳng Quốc phòng VNCH.

Còn tiếp phần 3.

Viết một bình luận