Tuyển tập những hình ảnh thú vị về giao thông ở Sài Gòn cuối những năm thập niên 60 qua ống kính của Brad

Đường sắt cũ ở đường Hùng Vương, em bé trên xe Honda 67, bãi đỗ xích lô máy… là loạt ảnh sống động về giao thông ở Sài Gòn năm 1969 do sĩ quan Mỹ Brad ghi lại…

Bến xe Pétrus Ký ở đường Pétrus Ký (đường Lê Hồng Phong ngày nay), Sài Gòn năm 1969.
Một chiếc xe khách ở Sài Gòn bị “khoét” phần đuôi để làm cửa lên xuống do luôn quá tải hành khách, nhìn từ xe quân sự Mỹ đi phía sau.
Xe cộ chen chúc trên đường Đồng Khánh (nay là đường Trần Hưng Đạo B) giờ cao điểm nhìn từ một xe quân sự Mỹ.
Cột đèn đỏ nằm chính giữa ngã tư Tổng Đốc Phương (nay là đường Châu Văn Liêm) – Nguyễn Trãi .
Xe quân sự Mỹ đỗ bên ngoài Canbera BEQ, cư xá dành cho hạ sĩ quan độc thân nằm trên đường Tổng Đốc Phương.
Một chiếc xe tải của quân đội Mỹ đỗ trên dải phân cách ở đường Tổng Đốc Phương, trước ngã tư Tổng Đốc Phương – Nguyễn Trãi.
Xe lambro hay xe lam trên đường Tổng Đốc Phương. Đây là loại xe khách giá rẻ phổ biến với giới bình dân Sài Gòn.
Xe tang trên đường Tổng Đốc Phương, nhìn từ cư xá Canbera BEQ. Ảnh: Bradanne12
Hai chiếc xe lam và một chiếc xe song mã trên đường Tổng Đốc Phương.
Một góc đường Tổng Đốc Phương nhìn từ cư xá Canberra BEQ.
Những chiếc taxi chạy qua cổng chùa Việt Nam Quốc Tự trên đường Trần Quốc Toản, nay là đường 3/2.
Đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho đoạn chạy qua đường Hùng Vương, Sài Gòn năm 1969.
Một chiếc taxi đậu trên đường tàu cũ ở đường Hùng Vương. Thời điểm này tuyến đường sắt không còn hoạt động.
Xe quân sự Mỹ ở phía Đông đại lộ Hồng Bàng, nay là đường An Dương Vương.
Xe hơi đỗ bên đường Đồng Khánh (nay là đường Trần Hưng Đạo B).
Em bé trên chiếc Honda 67.
Thanh niên quần cộc chạy xe máy qua ngã bảy Sài Gòn.
Đường Đồng Khánh với các loại phương tiện công cộng quen thuộc: Xích lô máy, taxi, xe lam. Ảnh: Bradanne12
Xích lô thường và xích lô máy trên đường Đồng Khánh. So với xích lô thường, xích lô máy “hầm hố” hơn và thường được sơn màu sắc bắt mắt. Ảnh: Bradanne12
Những chiếc xích lô đi ngang qua rạp Lê Ngọc ở đường Tổng Đốc Phương.
Cách góc chụp trước không xa, lần này là xích lô máy.
Bãi xích lô máy ở đường Châu Văn Tiếp (nay là đường Trần Xuân Hòa) ở Chợ Lớn. Phía trước là ngã ba Châu Văn Tiếp – Nguyễn Trãi.
Brad, tác giả bộ ảnh ngồi trên xích lô máy.

Viết một bình luận