Những hình ảnh về lớp học ngày xưa… (Phần 1)

Trải qua những thăng trầm của thời gian, mỗi con người Việt Nam luôn giữ truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, biết ơn những người thầy, người cô đã dìu đắt, dạy dỗ nên người. Những kí ức tuyệt vời nhưng cũng rất thiêng liêng về tình thầy trò luôn luôn khắc sâu trong tâm … Đọc tiếp

Kể thêm về vị vua cuối cùng Triều Nguyễn

Sử cùng nhiều tài liệu còn rành rẽ. Chiều ngày 31/8/1945, trong lúc Bảo Đại còn đang hoàn thành việc bàn giao thì ông Tôn Quang Phiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Thừa Thiên – Huế chuyển đến cho cựu hoàng một bức điện khẩn: “Chính phủ lâm thời mời công dân … Đọc tiếp

Vua Bảo Đại cải chính danh hiệu của Nam Phương Hoàng hậu

“Hà Thành ngọ báo” số ra ngày 11/6/1934 trong mục “Tin Kinh đô” còn có tin về việc Hoàng đế Bảo Đại cải chính danh hiệu của Nam Phương Hoàng hậu. Nam Phương Hoàng hậu (tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, 1914 – 1963) là vợ Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều … Đọc tiếp

Cuộc đời đầy thăng trầm của thân mẫu vua Bảo Đại

Bà là Đoàn Huy hoàng thái hậu Hoàng Thị Cúc, thân mẫu của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của vương triều Nguyễn. Cuộc đời của bà thật lắm thăng trầm, như chính vận mệnh của triều đại mà bà từng là một vương phi, trước khi trở thành bà hoàng thái hậu cuối … Đọc tiếp

Câu chuyện người dân 18 thôn vườn trầu nổi dậy giết chết tay sai thực dân là Đốc phủ Trần Tử Ca vào năm 1885 qua ghi chép của người Pháp

Hóc Môn là vùng đất quan trọng của Sài Gòn – Gia Định xưa, bác sĩ Baurac có dịp đi qua và viết về đất, người Hóc Môn, và cả câu chuyện nhân dân 18 thôn vườn trầu nổi dậy giết chết tay sai thực dân là Đốc phủ Trần Tử Ca. Chợ Hóc Môn … Đọc tiếp