Tái hiện lại Sài Gòn trước năm 1975 qua bộ ảnh chọn lọc từ các nhiếp ảnh gia – Phần cuối

Phần cuối cùng trong bộ sưu tập ảnh “Sài Gòn trước năm 1975”, tái hiện lại một thời đã qua trong ký ức của biết bao người. Không phải là “ăn mày quá khứ” hay “khóc thuê cho một thế hệ” mà là để hoài niệm, để nhớ về một Sài Gòn xưa cũ vẫn … Đọc tiếp

Những bức ảnh để đời của các nhiếp ảnh gia tiên phong ở Sài Gòn – Chợ Lớn

Emile Gsell, Jonh Thomson, Aurélien… là những nhiếp ảnh gia tiên phong ở Sài Gòn – Chợ Lớn. Qua tác phẩm của họ, ta hiểu hơn lịch sử nhiếp ảnh nước ta ở giai đoạn đầu. Trong cuốn Sài Gòn Chợ Lớn ký ức đô thị và con người, tác giả Nguyễn Đức Hiệp cho … Đọc tiếp

Chuyện về vụ án “Minh Phụng – Epco” (Phần 3): Sự “sụp đổ” bên bờ “ảo vọng”

Rơi vào thế cưỡi trên lưng cọp khi nợ vay chồng chất, khả năng sinh lời từ tài sản không thể có trong một sớm một chiều, Bảy Phụng phải sử dụng các “chiêu trò” lừa đảo các ngân hàng để có vốn… Tuổi trẻ, sức lực, tâm huyết Bảy Phụng đều dồn vào công … Đọc tiếp

Chuyện về vụ án “Minh Phụng – Epco” (Phần 2): Cú “ngã ngựa” nơi “đất dữ”

Tay trắng tạo dựng sự nghiệp, khi chạm đỉnh vinh quang thì mọi thứ sụp đổ và tan thành mây khói. Bảy Phụng đã chết trong giấc mơ tham vọng làm giàu nhanh chóng của mình… 22 năm đã trôi qua, giờ đây, người đã nằm xanh cỏ, kẻ cũng đã trở về sau những … Đọc tiếp

Chuyện về vụ án “Minh Phụng – Epco” (Phần 1): Ly kỳ cuộc đời Bảy Phụng

Từ người chở hàng đi bỏ mối, Bảy Phụng trở thành một trong những tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam những năm 90, nắm trong tay cả nghìn tỷ, thế nhưng, sau đó vướng lao lý và cái kết là… án tử hình. Cách đây hơn 20 năm, vụ án “Minh Phụng – Epco” … Đọc tiếp

Phòng trà ca nhạc – Nơi chắp cánh cho những giọng ca toả sáng trước năm 1975

Trước năm 1975, phòng trà ca nhạc là một loại hình thức biểu diễn và thưởng thức âm nhạc, các khán thính giả đến phòng trà để nghe ca sĩ hát, để lắng đọng và cảm nhận những bản nhạc trữ tình êm đềm, dịu nhẹ. Và đây cũng là một trong những nơi chắp … Đọc tiếp

Lâm Hào – Ông “vua” chế tạo guitar điện của Sài Gòn

Trước năm 1975 tại Sài Gòn, để sở hữu được cây guitar điện chính hãng thì rất khó, vì khó nhập hàng và quá đắt đỏ. Chính lúc ấy Lâm Hào xuất hiện, ông gần như đáp ứng 100% nhu cầu của nhạc công và nhạc sĩ chuyên nghiệp tại đây. Ông Lâm Hào ở … Đọc tiếp

Ban nhạc Phượng Hoàng – Cánh chim ngược gió của bầu trời âm nhạc trước năm 1975

Với những người yêu thích âm nhạc trước năm 1975 thì chắc hẳn ban nhạc Phượng Hoàng không phải là một cái tên quá xa lạ. Phượng Hoàng là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất thời bấy giờ với những bài nhạc trẻ thuần Việt được trình diễn tại Sài Gòn. Nhóm nhạc … Đọc tiếp

Lịch sử hình thành và những hình ảnh trước năm 1975 của Trường Võ Trường Toản

Trường Võ Trường Toản trước năm 1975 nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Sài Gòn, ngay kế bên trường nữ trung học Trưng Vương, thời bấy giờ trường chỉ dành cho nam học sinh. Sau năm 1975, đổi thành trường THCS Võ Trường Toản, dạy cả nam lẫn nữ. Trước 1975, Võ Trường Toản … Đọc tiếp