Email: bbt@thoixua.vn
Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023
No Result
View All Result
Thời Xưa
  • Home
  • Sài Gòn Xưa
  • Cảm xúc âm nhạc
  • Bàn tròn âm nhạc
    • Ca từ trong nhạc xưa
    • Chân dung của tiếng hát
  • Nghệ sĩ
    • Ca sĩ
    • Nhạc sĩ
  • Tiểu sử bài hát
  • Sử xưa
  • Định danh xưa
  • Tin tức
  • Home
  • Sài Gòn Xưa
  • Cảm xúc âm nhạc
  • Bàn tròn âm nhạc
    • Ca từ trong nhạc xưa
    • Chân dung của tiếng hát
  • Nghệ sĩ
    • Ca sĩ
    • Nhạc sĩ
  • Tiểu sử bài hát
  • Sử xưa
  • Định danh xưa
  • Tin tức
No Result
View All Result
Thời Xưa
No Result
View All Result
Home Nghệ sĩ Ca sĩ

Chế Linh: Anh Nhật Trường là người mẫu mực, không ăn chơi

by Mẫn Nhi
02/02/2023
in Ca sĩ, Nghệ sĩ
0
Chế Linh: Anh Nhật Trường là người mẫu mực, không ăn chơi

“Tôi nói xong thì mấy người cười phá lên rồi ai cũng cầm ly qua bàn tôi để giao lưu, hỏi chuyện” – danh ca Chế Linh nói.

Vừa qua, tại chương trình Chế Linh với dòng  нồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về danh ca Hùng Cường và danh ca Duy Khánh.

Mới đây, danh Chế Linh tiếp tục hé lộ về danh ca Nhật Trường. Ông nói: “Tứ trụ nhạc Bolero được khán giả phong tặng gồm Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường, Chế Linh. Tôi đã hé lộ những câu chuyện ít ai biết về anh Hùng Cường và anh Duy Khánh rồi.

Nhật Trường nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai, phong lưu và chất giọng ấm áp đặc trưng
Nhật Trường иổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai, phong lưu và chất giọng ấm áp đặc trưng

Anh Nhật Trường thì khác với hai anh kia. Anh ấy là người rất mẫu mực, không ăи chơi như anh Duy Khánh.

Anh Nhật Trường không bao giờ đi ăи nhậu ở những chỗ không quen biết. Đặc biệt, những chỗ có an hem ԍιᴀɴԍ  нồ hay đến thì anh Nhật Trường không bao giờ dám tới.

Anh Nhật Trường sống kín đáo lắm, không bao giờ để lại tai tiếng gì. Con người anh ấy chững chạc lắm, không bao giờ cho ai biết về đời tư của mình”.

Sau khi kể xong ba đàn anh, danh ca Chế Linh nói về cнíɴн mình. Ông chia sẻ: “Trong tứ trụ nhạc Bolero, giờ còn mỗi cái trụ này là tôi. Tôi đã nói về các anh rồi, giờ nói về bản thân tôi thì kỳ quá nhưng không nói không được.

Tôi nói thật với mọi người, tính tôi không mẫu mực như các anh. Chỗ nào có anh em bình dân tụ tập thì tôi lại thích ghé chân tới.

Đơn giản vì chỗ nào các anh em bình dân kiếm tới là những chỗ có đồ ăи rất ngon. Các ca sĩ khác sợ chứ tôi không sợ. Tôi lại thấy vui khi ngồi với anh em bình dân, khoái lắm vì được trò chuyện thoải mái.

Tôi không sợ vì tôi có cái để khiến những người bình dân cảm thông cho tôi. Tôi là ca sĩ, cần giọng hát nên không bị ép uống rượu. Đa số các ca sĩ danh tiếng đều tránh những chỗ bình dân, không lui tới, cả anh Hùng Cường, Duy Khánh hay Nhật Trường đều thế nhưng tôi thì ngược lại.

Tôi còn nhớ, có lần tôi đi hát ở Mỹ Tho thì thấy trước cửa rạp hát có một quán nước và đông anh em bình dân đang ngồi nhậu ở đó. Tôi không sợ, vẫn vào ngồi uống nước.

Đang ngồi uống nước, tôi nghe một người đàn ông nói với đàn em: “Mày qua bên đó lột áo vest nó ra”.

Tôi biết họ nhắm tới mình, liền cầm ngay cái ly lên nói lớn: “Ai! Ai vừa nói lột áo vest của tôi? Thưa mấy cha, mấy cha để tôi hát xong đã rồi rồi muốn lấy cái gì thì lấy”.

Tôi nói xong thì mấy người đó cười phá lên rồi ai cũng cầm ly qua bàn tôi để giao lưu, hỏi chuyện.

Tới khi vào hát, tôi lại nhờ cнíɴн họ hộ tống tôi để đi vào trong rạp. Hát xong, tôi lại ra quán nước ngồi uống với họ vài chén rồi lấy cớ ngày mai đi hát để xιɴ về. Họ vẫn thương mến tôi.”

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Blog là nơi để lưu giữ những kỷ niệm xưa và chia sẻ những ý kiến về âm nhạc, giai điệu.

Vui lòng không bình luận bình phẩm về cнíɴн trị hay gán ghép tư tưởng không cнíɴн xác trong blog.

Trân trọng cảm ơn quý độc giả!

Nên đọc

Cảm nhận giai điệu thổn thức tâm hồn và đầy xúc cảm của ca khúc “Chợt Nghĩ Về Hai Nơi” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng

Cảm nhận giai điệu thổn thức tâm hồn và đầy xúc cảm của ca khúc “Chợt Nghĩ Về Hai Nơi” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng

2 năm ago
Tượng Đài Léon Gambetta với số phận bi hài nhất Sài Gòn – Phải di dời đến lần thứ 3 mới tìm được nơi chốn

Tượng Đài Léon Gambetta với số phận bi hài nhất Sài Gòn – Phải di dời đến lần thứ 3 mới tìm được nơi chốn

2 năm ago
Tình khúc yêu thương chớm nở vào “Chiều Bên Giáo Đương” của cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn

Tình khúc yêu thương chớm nở vào “Chiều Bên Giáo Đương” của cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn

2 năm ago
“Bây giờ còn nhớ hay không?” – Mối tình dang dở của một thời thanh xuân

“Bây giờ còn nhớ hay không?” – Mối tình dang dở của một thời thanh xuân

2 năm ago
2 bóng hồng của Trịnh Công Sơn: Người lủi thủi tuổi xế chiều, người bình yên sau 2 lần đò

2 bóng hồng của Trịnh Công Sơn: Người lủi thủi tuổi xế chiều, người bình yên sau 2 lần đò

1 năm ago
‘Vua nhạc sến’ Vinh Sử: Sức khỏe yếu, vẫn đam mê sáng tác ở tuổi xế chiều

‘Vua nhạc sến’ Vinh Sử: Sức khỏe yếu, vẫn đam mê sáng tác ở tuổi xế chiều

2 năm ago
Nhạc khúc “Dù Anh Nghèo” – Nghèo tiền, nghèo bạc nhưng không nghèo tấm chân tình cho nhau…

Nhạc khúc “Dù Anh Nghèo” – Nghèo tiền, nghèo bạc nhưng không nghèo tấm chân tình cho nhau…

2 năm ago

Hay nhất

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Theo dõi chúng tôi trên

  • Home 1
Liên hệ ban biên tập: bbt@thoixua.vn

© 2020 Bản quyền thuộc về Hoài niệm thời xưa DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • Home
  • Sài Gòn Xưa
  • Cảm xúc âm nhạc
  • Bàn tròn âm nhạc
    • Ca từ trong nhạc xưa
    • Chân dung của tiếng hát
  • Nghệ sĩ
    • Ca sĩ
    • Nhạc sĩ
  • Tiểu sử bài hát
  • Sử xưa
  • Định danh xưa
  • Tin tức

© 2020 Bản quyền thuộc về Hoài niệm thời xưa DMCA.com Protection Status